Jennifer Phạm: Yêu mà không cần hôn nhân.
Chị giờ đã thành công, bận rộn và xinh đẹp hơn trước. Có phải ông trời đang thực thi công bằng, hay chị đang nỗ lực thoát khỏi bóng hình chồng cũ? Tôi tin vào sự công bằng của cuộc sống; khi mất đi điều này, ta sẽ được bù đắp bằng điều khác tốt đẹp hơn. Nếu không theo đuổi nghệ thuật, tôi sẽ tìm hướng đi khác trong kinh doanh hoặc trở lại ngành y. Trong thành công hiện tại, có khi nào chị ước không cần nổi tiếng, chỉ cần một gia đình nhỏ và bình yên? Tôi hiếm khi nghĩ "giá như", vì có những điều không thể quay lại. Cuộc hôn nhân tan vỡ khi tôi còn trẻ có lẽ vì nhiều sai lầm. Nhưng khi hôn nhân kết thúc, tôi cần sống cho bản thân và con trai. Làm mẹ khiến tôi mạnh mẽ hơn, và sự bình yên, nếu thuộc về mình, chắc chắn sẽ đến.
Không phải của mình thì khó giữ. Làm mẹ đơn thân, áp lực kinh tế khiến tôi phải chạy đua với công việc. Tôi muốn mang lại cho con một tương lai tốt đẹp, nhưng không chỉ ở vật chất. Thực tế, tôi không có nhiều thời gian cho con, và thường cảm thấy có lỗi vì điều đó. Bảo Nam sống với ông bà ngoại ở nước ngoài, tôi thăm con mỗi tháng và chúng tôi trò chuyện qua webcam mỗi sáng tối. Tôi tin rằng khoảng cách địa lý chỉ là tạm thời, và tôi luôn cố gắng để con không cảm thấy thiếu tình thương của mẹ.
Mặc dù không thiếu tình thương từ mẹ, nhưng sự hiện diện của cha vẫn quan trọng. Tôi tự tin rằng người đàn ông tôi công khai sẽ mang lại bình yên cho cả mẹ và con. Tôi cảm thấy mình may mắn khi có Bảo Nam, một cậu con trai khỏe mạnh và hiểu chuyện. Bảo Nam không vòi vĩnh và cởi mở đón nhận sự quan tâm mới, điều đó khiến tôi yên tâm. Khi chọn người nào đó, tôi luôn quan tâm đến cảm xúc của con. Bảo Nam không hỏi về mối quan hệ của chúng tôi vì bé đã hiểu chuyện. Mọi thứ đang tốt đẹp, và tôi đang nghĩ đến việc tìm kiếm tình yêu. Quan niệm của tôi về tình yêu và hạnh phúc đã thay đổi; trước đây tôi nghĩ yêu nhau phải kết hôn và sống chung.
Hiện nay, tôi nghĩ rằng người ta có thể yêu mà không cần sống như vợ chồng, vì hôn nhân có thể không còn lãng mạn như lúc ban đầu. Sau đổ vỡ, tôi hoài nghi về hạnh phúc và cuộc sống hôn nhân, nên tôi muốn mọi thứ tự nhiên. Tuy nhiên, tuổi xuân của phụ nữ trôi qua nhanh, và không chắc có người đàn ông bên cạnh mình mà không mang danh phận chồng. Tôi cũng lo lắng về việc nhan sắc tàn phai, vì ai cũng muốn giữ gìn vẻ đẹp và sự trẻ trung. Nhưng ở mỗi độ tuổi, phụ nữ lại có vẻ đẹp riêng.


Source: https://afamily.vn/jennifer-pham-chi-yeu-khong-song-doi-vo-chong-20120912030654905.chn